Saturday 28 December 2019

NGƯỜI YÊU ĐÂU RỒI

Tôi muốn đi khắp nơi để mong tìm kiếm
Một người tình trăm năm
Qua biết bao tháng năm vẫn chưa thấy mặt.
Hởi người tôi yêu
Em có như cánh chim mải mê chốn nào
Để quanh tôi hoang vặng
Em có như gió đông phủ vây bốn bề
Làm con tim co ro
Phố khuya tôi về Một mình cô đơn.
Hỏi mây ngang đầu Người tình nơi đâu?
Phố khuya im lìm Mình tôi lang thang
Hỏi trăng trên đầu Người tình tôi đâu?


NGƯỜI YÊU ĐÂU RỒI(nydr)
NGUYỄN NGỌC THIỆN
Tôi muốn đi khắp nơi để mong tìm kiếm một người tình trăm năm Qua...

No comments:

Post a Comment

Bài đăng gần nhất

karaoke Người ngoài phố | Song ca KPVkaraoke |

Bài đăng phổ biến

To Top Page Up Page Down To Bottom Auto Scroll Stop Scroll